Chiến dịch săn lùng “đồ tể số 1 thế giới”

Thứ hai, 23/05/2011 00:00

Kỳ 1: “Kiến trúc sư” nạn diệt chủng Do Thái

(Cadn.com.vn) - Nạn diệt chủng Do Thái đã cướp đi sinh mạng của hơn 6 triệu người, gây nên làn sóng căm phẫn trên toàn thế giới vào những năm 1940. Với “thành tích” giết 6 triệu người này, Adolf Eichmann (hay còn gọi là Hitler thứ hai) được “ghi danh” vào lịch sử là “kẻ sát nhân kinh khủng nhất mọi thời đại”.

Ác quỷ ra đời

Cảm giác nhục nhã của kẻ bại trận bao trùm khắp nước Đức sau Thế chiến I. Chính quyền Đức - đã ký các điều khoản hiệp ước hòa bình năm 1919 - bị người dân khinh thị, thậm chí ghét bỏ ra mặt. Adolf Hitler, một nhà hoạt động chính trị đầy tham vọng ám chỉ những người tham gia đàm phán tại Versailles là “Những kẻ tội phạm tháng10”.

Dưới sự ủng hộ của phần lớn người dân Đức, Hitler thường xuyên tổ chức các diễn đàn nói xấu chính quyền. Hitler tin rằng, danh dự của Đức đã bị đem đi ngã giá vì lợi ích của các quốc gia chiến thắng – chính là nền tảng quan trọng kiến tạo nên một chế độ phát xít Đức tàn bạo sau đó. Sinh ra tại Australia ngày 20-4-1889, Adolf Hitler bị “vùi lấp” trong chủ nghĩa tự hào dân tộc và luôn tham vọng thống trị thế giới bằng vũ lực. Hitler dần dần có tầm ảnh hưởng quan trọng rồi sau đó thiết lập chế độ độc quyền quốc gia xã hội của Đệ tam đế quốc, cấm chỉ tất cả các đảng đối lập và bức hại các đối thủ chính trị. Ông đã gây ra Thế chiến II, ra lệnh tàn sát người Do Thái. cùng một số nhóm chủng tộc, tôn giáo, chính trị khác, được gọi là cuộc Đại đồ sát dân Do Thái (Holocaust). Vào tháng 1-1934, một sĩ quan trẻ trong SS (lực lượng quân sự tinh nhuệ nhất của Đức Quốc xã) được chuyển từ Berlin tới Dachau- trại tập trung tù nhân Do Thái- nhận nhiệm vụ mới. Đó là Adolf Eichmann, 28 tuổi - một người có lý tưởng trung thành tuyệt đối với Đức Quốc xã. “Nếu họ nói rằng, cha tôi là một kẻ phản bội và tôi phải giết ông. Tôi sẽ làm”, câu nói đó của Eichmann đã tạo ấn tượng mạnh mẽ đối với “ông trùm” Hitler.

 Adolf Eichmann (bên phải Adolf Hitler). Ảnh: History

Căm thù Do Thái từ nhỏ

Adolf Eichmann sinh ra trong một gia đình người Đức, là con trai của Adolf Karl Eichmann, một thương gia kỹ nghệ, và bà Maria Schefferling. Năm  1914, sau khi mẹ chết, gia đình dọn về Linz, Áo. Từ nhỏ, cậu bé đã rất đen đúa, dáng người nhỏ thấp và cặp mắt xanh da trời, đặc trưng của miền Careli. Vì thế, bạn bè cùng lứa vẫn gọi đùa cậu ta là “der kleine Jude” hay “người Do Thái bé nhỏ”. Nhưng, họ không biết rằng, chính cái biệt danh đó lại là nỗi đau khoét sâu thêm sự căm ghét người Do Thái vốn đã có từ lâu trong Eichmann.

Năm 1932, Eichmann gia nhập đảng Quốc xã Áo và xin gia nhập lực lượng SS. Chỉ vài tháng sau, ông ta chính thức trở thành nhân viên SS với quân số 4.536. Bị cảnh sát Áo phát hiện và theo dõi, ông ta chạy trốn sang thủ đô Berlin, Đức vào năm 1933 sau khi đảng Quốc xã đã lên nắm chính quyền. Ông ta được bổ sung vào ban chấp hành trại tập trung Dachau. Năm 1934, ông ta làm việc cho lực lượng cảnh sát mật vụ Sicherheitspolizei - lúc bấy giờ đang bắt đầu tăng cường thế lực trong tổ chức quân sự quốc phòng của Đức Quốc xã và thăng tiến nhanh chóng trong những năm 1934 -1937. Là người có năng lực, nhiều mưu mẹo và đặc biệt có tài tổ chức, Eichmann đã tham gia lực lượng xung kích áo nâu SD của Đức Quốc xã và nhanh chóng được tuyển  chọn vào làm việc ở cơ quan mật vụ khét tiếng tàn bạo Gestapo.

Với tư tưởng căm thù Do Thái từ nhỏ và thái độ trung thành tuyệt đối, Eichmann được chính Tư lệnh các lực lượng SS là Thống chế Himmle tin dùng. Chẳng bao lâu sau, Eichmann được phong quân hàm Đại tá SS và được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục các vấn đề Do Thái.

Thủ tiêu tập thể các tù nhân Do Thái. Ảnh: Trutv 

Bước ngoặt cuộc đời đồ tể

Mùa thu năm 1941, Eichmann nhận được mật lệnh từ Hitler về kế hoạch thủ tiêu toàn thể dân Do Thái đang sinh sống tại các lãnh thổ Châu Âu thuộc Đức.

Ngày 20-1-1942, Eichmann tham gia một hội nghị bí mật và quan trọng ở Wannsee, trong đó Hitler ra chỉ thị: “Phải giải quyết triệt để vấn đề Do Thái”. Vì vậy, tại hội nghị này, bọn phát xít đã đưa ra kế hoạch tàn bạo mang tên “Giải pháp Tối hậu”, theo đó bắt giữ tất cả những người Do Thái đang sinh sống ở các vùng đất bị chiếm đóng, chuyển sang các trại tập trung ở phía Đông, rồi thủ tiêu tập thể trong các lò thiêu xác. Eichmann được cử làm chỉ huy công tác chuyên chở, chịu trách nhiệm bắt bớ và chở những người Do Thái đến các trại tập trung trước khi thủ tiêu họ tại các lò thiêu. Năm 1944, Đức chiếm đánh Hungary. Eichmann lại được cử sang Hungary, đem 430.000 người Hungary gốc Do Thái vào trại tập trung và giết trong các lò gas. Đầu tháng 8-1944, Eichmann báo cáo với Himmle rằng: “Đến nay, tôi có thể  tin tưởng báo cáo với Ngài rằng quyết định của hội nghị Wannsee đã được thực thi nghiêm chỉnh. 6 triệu tên Do Thái đã bị tiêu diệt”.

Tuy nhiên, đến năm 1945, Thống chế Himmler ra lệnh ngưng giết dân Do Thái và tiêu hủy kế hoạch “Giải đáp Tối hậu”. Eichmann rất bực tức. Ông ta không tuân lệnh và tiếp tục tiêu diệt người Do Thái. Ông ta hy vọng công tác này giúp mình không phải ra trận chiến đấu vì trước đó ông đã từng bị động viên làm sĩ quan trừ bị cho lực lượng chiến đấu của SS.

Thanh Văn
(còn nữa)